Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Chien dich
MIỄN PHÍ
Số trang
9
Kích thước
73.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1030

Chien dich

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Hàn Tín tạo thế trong trận Bối Thủy

Sau khi nhà Tần bị diệt vong, chư hầu các lộ đều bị tiêu diệt hoặc phải tìm

kiếm chỗ dựa. Triệu Vương Yết (ở trong trận Cư Lộc) thấy Hạng Vũ là anh hùng

xuất chúng, trong lòng rất khâm phục nên quyết định dựa vào Hạng Vũ trong

thời kỳ “Hán-Sở tranh hùng”.

Lưu Bang vì muốn làm yếu lực lượng của Hạng Vũ đã lệnh cho Hàn Tín,

Trương Nhĩ dẫn 2 vạn lính tinh nhuệ tiến đánh đạo quân của Triệu Vương Yết.

Triệu Vương Yết mang 20 vạn quân đóng ở tỉnh Hình chuẩn bị cho cuộc nghênh

chiến.

Trước khi vào trận chiến, Hàn Tín phân tích binh lực hai bên. Về phía địch

“có số quân đông hơn gấp 10 lần, nếu đối đầu mà đánh e rằng chẳng phải là đối

thủ của địch. Nếu như kéo dài không quyết chiến thì bên mình cũng không khỏi

bị tiêu diệt”. Nghĩ đi, nghĩ lại cuối cùng Hàn Tín cũng tìm được một diệu kế.

Hàn Tín triệu tập các tướng lĩnh đến bàn bạc và quyết định: Lệnh cho một

tướng dẫn 2.000 lính tinh nhuệ đến mai phục trong khe núi, đợi đến sau khi hai

bên khai chiến, quân Hàn Tín vờ thua chạy, quân Triệu sẽ dốc cả ra mà truy đuổi

phía sau. Bấy giờ lực lượng phục kích của Hàn Tín mau chóng đánh vào trại địch

cắm cờ của quân Hán lên đó. Hàn Tín lệnh cho Trương Nhĩ dẫn một vạn quân

đến bên bờ sông Miên Diên bố trí thành trận thế dựa lưng vào bờ sông (bối

thủy), còn mình dẫn 8.000 binh mã tiến đến chính diện giả vờ tiến đánh.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Tín cho nổi trống và đích thân dẫn đại quân nhằm

hướng tỉnh Hình mà tiến. Chủ soái quân Triệu là Trần Dư do đã sớm có sự chuẩn

bị, nên lập tức hạ lệnh xuất kích giao chiến. Cuộc chiến diễn ra giữa hai bên dữ

dội, mờ cả đất trời. Khi đó, Hàn Tín nổi hiệu lệnh cho quân lính vờ rút chạy và

cố ý quẳng lại khá nhiều vũ khí, quân dụng. Thấy vậy Trần Dư liền hạ lệnh truy

kích, hy vọng diệt gọn được đội quân của Hàn Tín.

Hàn Tín dẫn đội quân chạy đến bên bờ sông Miên Diên hợp với đạo quân

của Trương Nhĩ thành một khối. Hàn Tín liền động viên binh sĩ: “Phía trước là

dòng sông chảy xiết, phía sau là mấy chục vạn quân địch truy đuổi, chúng ta

chẳng còn con đường nào rút nữa, chỉ có thể dựa lưng vào sông mà quyết chiến,

đánh bại truy binh”. Nghe Hàn Tín nói vậy, các binh sĩ đều hăng hái vâng theo.

Quân Hán khí thế lên cao vô cùng, xông lên đánh cho quân Triệu phải nát

mũ, quẳng giáp mà chạy. Trần Dư định thu quân về trại, nhưng khi đến nơi thấy

tên bắn xuống như mưa nhằm vào quân Triệu. Trần Dư trong cơn hoảng loạn, lại

thấy trong trại cắm đầy tinh kỳ của quân Hán và một đạo quân từ trong trại xông

ra hợp với quân của Hàn Tín, Trương Nhĩ cùng đánh giáp kích vào quân Triệu từ

hai phía. Trần Dư bị Trương Nhĩ chém chết, Triệu Vương Yết cũng bị quân Hán

bắt sống, 20 vạn binh mã của quân Triệu hoàn toàn bị tiêu diệt.

Dựa vào địa hình núi, sông hiểm trở, Hàn Tín đã đưa binh sĩ vào tình thế

chỉ tiến, không lui và động viên binh lính kiên quyết chiến đấu đến cùng. Đó

cũng là nội dung nổi bật trong nghệ thuật tạo thế của Hàn Tín.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!