Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Luận văn: Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu ở Công ty xăng dầu Hà
MIỄN PHÍ
Số trang
26
Kích thước
431.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1573

Tài liệu Luận văn: Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu ở Công ty xăng dầu Hà

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Luận văn

Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế

toán chủ yếu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

-2-

LỜI MỞ ĐẦU

Sau Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quản lý

tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước.,

cùng với sự thay đổi đó, ngành xăng dầu cũng có sự chuyển mình rõ rệt, đó là

chuyển từ hình thức cấp phát theo chỉ tiêu hạn mức sang việc thoả mãn mọi nhu

cầu của người tiêu dùng. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của hai tỉnh Hoà Bình

và Hà tây là nhân tố kính thích nhu cầu của xã hội về các sản phẩm hoá dầu

không ngừng tăng lên. Để phục vụ tốt nhất các nhu cầu trên thì Công ty xăng

dầu Hà Sơn Bình ra đòi là một tất yếu khách quan.

Trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, Công ty luôn luôn hoàn

thành xuất sắc kế hoạch của Tổng công ty giao, sản lượng xuất bán không

ngừng tăng lên, doanh nghiệp bảo toàn và phát triển được vốn, hoàn thành

nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đời sống và thu nhập của người lao động

không ngừng được nâng lên. Điều đó đã đánh giá được phần nào công tác quản

lý hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp ( đặc biệt là công tác hạch toán kế toán

của Công ty).

Nội dung Bản báo cáo gồm các phần sau :

Lời mở đầu

Phần I : Khái quát chung về Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Phần II : Tình hình tổ chức tài chính của Công ty

Phần III: Tình hình thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu ở

Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

Phần IV: Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp

Kết luận

PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!