Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu 9 thách thức bạn phải chấp nhận nếu làm việc trong ngành IT pdf
MIỄN PHÍ
Số trang
4
Kích thước
98.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1616

Tài liệu 9 thách thức bạn phải chấp nhận nếu làm việc trong ngành IT pdf

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

9 thách thức bạn phải chấp nhận nếu làm việc trong

ngành IT

1. Ngành IT rất “hiếm” nữ

- Điều này thì ai đã và đang học CNTT thì đều biết cả rồi. Không riêng gì

trong ngành CNTT mà trong những ngành kĩ thuật thì số lượng nữ giới

cũng rất thấp. Tuy nhiên, so với các ngành như Cơ Khí, Điện tử thì tỉ lệ nữ

giới học CNTT cũng còn khá hơn một chút. Nhưng khi học xong và đi làm

thì tỉ lệ nữ giới làm lập trình lại càng giảm, đa số các bạn ấy làm Tester –

chuyên viên kiểm định phần mềm, cơ sử dữ liệu, …

2. Sức khỏe của bạn sẽ nhanh “xuống cấp”

Làm IT sẽ ít vận động mà phải ngồi nhiều, gây ra không ít bệnh tật như

thoái hóa cột sống, mỏi lưng, bụng phệ, trĩ…. Bạn phải suốt ngày dán mắt

vào màn hình máy tính nên đôi mắt của bạn sẽ càng ngày càng kém tinh

nhanh. Đa số người làm IT đều phải đeo hai cái “đít chai” đến 5, 6, 7.. đi

ốp trước mắt vì bị cận thị. Gõ máy tính thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến

tim vì ở đầu ngón tay có các dây thần kinh nối liền đến tim; rê chuột

thường xuyên sẽ nhức mỏi và rồi thoái hóa cổ tay. Ngoài ra, những người

làm IT thường có thói quen làm việc, sinh hoạt ban đêm, điều này rất có

hại cho sức khỏe mà tiêu biểu là suy giảm trí nhớ, thần kinh không minh

mẫn, hay stress… Vì sức ép công việc nên việc ăn uống của họ cũng

không được điều độ, không đúng giờ giấc nên sẽ rất dễ mắc bệnh bao

tử….

3. Thỉnh thoảng bạn sẽ bị làm phiền bởi người quen

Ngày nay, máy tính xuất hiện ở khắp mọi nơi và số người “mù tin học”

cũng có không ít. Và đương nhiên trong số đó có cả những người thân

quen của bạn. Những người bạn bè, bà con, cô dì chú bác, bạn của cha

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!