Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Yếu tố lãng mạn trong tiểu thuyết marc levy.
PREMIUM
Số trang
61
Kích thước
735.9 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
991

Yếu tố lãng mạn trong tiểu thuyết marc levy.

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

KHOA NGỮ VĂN

VÕ THỊ HÀ MÂY

YẾU TỐ LÃNG MẠN TRONG TIỂU THUYẾT

MARC LEVY

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH SƢ PHẠM NGỮ VĂN

Đà Nẵng, 04 – 2015

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

KHOA NGỮ VĂN

YẾU TỐ LÃNG MẠN TRONG TIỂU THUYẾT

MARC LEVY

Ngƣời hƣớng dẫn

Th.s Phạm Thị Thu Hƣơng

Ngƣời thực hiện

VÕ THỊ HÀ MÂY

(Khóa 2011)

Đà Nẵng, 04 – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu

của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu

trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả

cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong

bất kỳ một công trình nào khác.

Người thực hiện luận văn

Võ Thị Hà Mây

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, tập thể thầy cô

khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng- Đại học Đà Nẵng, đã tận tình giúp

đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thạc sĩ Phạm Thị Thu Hương,giảng

viên chuyên ngành Lí luận văn học, khoa Ngữ Văn, Trường Đại học sư phạm – Đại

học Đà Nẵng, người thầy đã tận tâm, nhiệt tình, chu đáo trong việc hướng dẫn tôi

hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn đến,bạn bè đã giúp đỡ, khích lệ, động viên tôi trong

suốt quá trình học tập.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa

học nên có phần bỡ ngỡ, nhiều thiếu sót nhất định trong quá trình hoành thành luận

văn mà bản thân chưa thấy được. Rất mong được sự góp ý từ thầy cô để khóa luận

được hoàn chỉnh hơn!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện luận văn

Võ Thị Hà Mây

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong nhiều năm trở lại đây, khi các nền văn hóa ngày càng dễ dàng giao

lưu, đối thoại trong một thế giới phẳng, văn học đang dần trở thành một sợi dây

kết nối bền chắc và khăng khít, nối liền những tư tưởng văn hóa nghệ thuật với

nhau. Từ đó văn học dịch trở thành một nguồn tri thức không thế thiếu đối với

bạn đọc. Người đọc Việt Nam, nhờ thế mà cũng được mở rộng tri thức về văn

hóa thế giới thông qua những tác phẩm đương đại được dịch thuật.

Một trong những tiểu thuyết gia phương Tây mà tác phẩm được yêu thích

và dịch thuật nhiều ở Việt Nam, chính là Marc Levy. Tiểu thuyết của Marc

Levy được ví như những bài ca êm đềm, nhẹ nhàng và thiết tha về tình yêu, tình

bạn, tình người, khiến người đọc cảm thấy tâm mình tĩnh lặng hơn trước dòng

đời đầy biến động. Marc Levy đã mang đến một thứ văn chương trong lành và

tinh khiết, đưa đến những câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn, trong đó

luôn phản ánh ước mơ, niềm tin và tôn vinh sự bất tử của tình yêu, cùng rất

nhiều những triết lí nhân văn cao đẹp về cuộc sống, về con người.

Chính vì vậy, chọn thực hiện đề tài “Yếu tố lãng mạn trong tiểu thuyết

Marc Levy”, chúng tôi mong muốn được đi sâu tìm hiểu, phân tích cảm hứng

lãng mạn trong tiểu thuyết của Marc Levy; từ đó chứng minh rằng với các tác

phẩm của Marc Levy không chỉ đơn giản là những cuốn sách mang tính giải trí,

thị trường, mà hơn bao giờ hết xứng đáng được chúng ta tôn vinh, trân trọng.

2. Lịch sử vấn đề

Marc Levy là một hiện tượng xuất bản của văn học dành cho giới trẻ,

không chỉ ở tại nước Pháp mà còn trên khắp thế giới. Nhưng quả thực đến bây

giờ vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu về tác phẩm của ông. Đa phần các

thông tin chúng tôi tập hợp được về Marc Levy cũng như tác phẩm của ông đều

từ các trang mạng Internet và phương tiện truyền thông. Đó là những cảm nhận

về tiểu thuyết của ông được bạn đọc ghi lại, nhận xét ở những bài viết ngắn gọn

không mang nhiều ý nghĩa hàn lâm.

Chẳng hạn như bài viết Marc Levy và hành trình đến với văn chương

đăng tải trên website của Nhà xuất bản Hội nhà văn [http://nxbhoinhavan.com]

đã cho người đọc hiểu thêm về cuộc đời tác giả, đồng thời đánh giá Marc Levy

như là một trong những nhà văn ăn khách nhất tại Pháp với khoảng 12 cuốn tiểu

thuyết best-seller. “Tiểu thuyết của Marc Levy là những câu chuyện về tình yêu,

tình bạn, gia đình, thời thơ ấu, sự cô đơn. Pha trộn trong đó là những yếu tố siêu

nhiên”. Bài báo cũng cho biết hiện nay giới phê bình văn chương Pháp đang bắt

đầu đánh giá cao tài năng của Marc Levy kể từ tác phẩm The Strange Journey of

Mr. Daldry (tạm dịch: Hành trình kì lạ của quý ngài Daldry) xuất bản năm 2011

[15].

Hay báo Người lao động gọi Marc Levy là “nhà văn của tình yêu”, “nhà

văn có tác phẩm được đọc nhiều nhất nước Pháp” [http://nld.com.vn]. Tờ báo

này nhận định: “Hầu hết các tác phẩm của ông đều là những câu chuyện tình yêu

lãng mạn, cảm động, dìu dịu vẻ đẹp và mênh mông cảm xúc. Trí tưởng tượng kỳ

diệu của nhà văn đưa người đọc vào những điều bí ẩn, cùng khám phá, huyền ảo

và thăng trầm theo những bước nghĩ suy của nhân vật. Giọng văn mượt mà, tinh

tế và duyên dáng của Marc Levy nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đến với cảm xúc

khi mãnh liệt, đau đớn; khi lãng mạn, nồng nàn trong tình yêu của các nhân vật.

Những câu chuyện tình yêu của Marc Levy đẹp đến huyền diệu, bất chấp không

gian - thời gian; tình yêu có thể vĩnh cửu từ kiếp này sang kiếp khác”.[11]

Năm 2008, Marc Levy đến Hà Nội theo lời mời của Đại sứ quán Pháp tại

Việt Nam. Thời gian đó, hàng loạt các cuộc nói chuyện với sinh viên trường đại

học, các buổi giao lưu với bạn đọc và trả lời phỏng vấn báo giới cũng đã hé lộ

phần nào những quan điểm nghệ thuật của nhà văn nổi tiếng. Trên website của

Đại học Quốc gia Hà Nội có bài viết Marc Levy – Khi tình yêu rộng hơn thế giới

nói về buổi giao lưu của nhà văn với sinh viên, trong đó Marc Levy đã tiết lộ

rằng tác phẩm của ông không chỉ viết về tình yêu mà còn rộng hơn thế nữa – là

tình cảm: “tình cảm con người là một điều rất thiêng liêng và đó là điều quan

trọng nhất trong cuộc sống. Nó vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!