Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

tiểu luận mối quan hệ giữa con người và xã hội qua tác phẩm đỏ và đen của stangdan
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Bài viết
Văn học là nhân học (M.Gorki), là hành trình nhận thức về con người.
Đây là điểm gặp gỡ giữa văn học và các học thuyết tư tưởng về bản thể, về
sự tồn tại của con người. Trong dòng chảy của tư tưởng và văn học phương
Tây nó được khơi nguồn từ tư tưởng và văn học Hy Lạp cổ đại.Từ đó có sự
kế thừa và phát triển trong các thời kỳ tiếp theo.
Xét về vấn đề bản thể luận trong văn học Hy Lạp cổ đại người ta
thường tập trung trên hai phương diện chính: sự ra đời và tồn tại của con
người; vị trí của con người trong vũ trụ. Trải qua các thời kỳ phát triển của
văn học, dòng chảy bản thể luận cũng luôn luôn vận động không ngừng. Đến
thời kỳ chủ nghĩa hiện thực, vấn đề bản thể đã được các nhà tư tưởng nhìn
nhận ở chiều sâu nội tâm, sự tác động qua lại giữa con người và môi trường
xã hội. Các nhà văn hiện thực đã tái hiện bộ mặt của đời sống để tìm hiểu
bản chất của con người và xã hội. Xtăngđan là một đại diện tiêu biểu của
chủ nghĩa hiện thực Pháp. Với nhân vật Julien Soren trong tác phẩm “ Đỏ và
đen”, Xtăngđan đã đi sâu vào tìm hiểu tâm lý của một con người để thấy
được sự ảnh hưởng qua lại giữa con người và xã hội.
“Đỏ và đen” được coi là “thời sự của năm 1830”. Nó là cuốn tiểu
thuyết mô tả lại nỗ lực của một người thanh niên trẻ vượt lên khỏi tầng lớp
dưới của xã hội nhờ tài năng, nhờ làm việc chăm chỉ, mánh khoé, đạo đức
giả, chỉ tìm thấy chính mình khi bị người yêu phản bội. Nhân vật trung tâm
là Julien Soren- một nhân vật “ kiểu Stăngđan” - có vẻ đẹp thanh tú, hơi
xanh xao nhưng thông minh, sắc sảo, đầy cá tính, có nhiều tham vọng. Là
một thanh niên thuộc tầng lớp bình dân nhưng anh luôn ấp ủ trong lòng giấc
mơ thành đạt và tự khẳng định cá nhân mình bằng danh vọng, vinh quang
cho dù bằng con đường nào. Julien muốn nhiều thứ lắm: muốn là con chim
đại bàng bay lượn hiên ngang trên chót đỉnh bầu trời, muốn là một Napoleon
thứ hai, muốn là một giám mục đầy uy quyền, muốn tấn công và chiến thắng
giới quý tộc, chinh phục được người phụ nữ của tầng lớp cao sang nhất: chỉ
là một cậu gia sư quèn mà quyết tự hẹn với mình đúng giờ ấy, phút ấy, phải
nắm lấy tay bà thị trưởng De Renal để tỏ tình với bà ta, thậm chí dám bắc
thang leo lên lầu riêng của một cô gái đại quý tộc kiêu kỳ, đài các nhất
Paris…