Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Dùng ánh sáng mặt trời tách kẽm và sản xuất hydro doc
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
117.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1732

Tài liệu Dùng ánh sáng mặt trời tách kẽm và sản xuất hydro doc

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Dùng ánh sáng mặt trời tách kẽm và sản xuất hydro

Nguồn: hydrogen-fuelcell.blogspot.com

Các nhà khoa học Israel đã chinh phục năng lượng mặt trời để

tách kẽm rồi sau đó đổ nước lên kẽm nhằm tạo hydro. pháp sản xuất

hydro hiện nay phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch hoặc công nghệ tách

nước chưa hiệu quả, do vậy giá thành hydro còn cao.

Từ lâu, con người đã biết các kim loại như kẽm có thể giải phóng

hydro khỏi nước. Tuy nhiên, tinh lọc kim loại này lại là một công việc khó

khăn. Phương pháp tách kẽm truyền thống từ quặng liên quan tới nhiều giai

đoạn hoá học, bể axít và điện năng. Các nhà nghiên cứu thuộc nhà máy điện

mặt trời, Viện khoa học Weizmann, đã tìm ra một cách tách kẽm kim loại:

sử dụng 64 tấm gương có đường kinh 7m để hội tụ một chùm ánh sáng mặt

trời lên một tháp chứa khoáng chất kẽm oxít và than củi. Chùm tia tạo ra

300kilowat điện, nung nóng lò phản ứng tới 1.200 độ C và cho ra lò 50kg

bột kẽm mỗi giờ.

Mặc dù vậy, quy trình trên còn chưa hoàn toàn sạch. Phản ứng hình

thành kẽm cũng phát thải CO từ than củi. CO sau đó được biến thành CO2

trong khí quyển. Tuy nhiên, CO trong phản ứng của Epstein có nguồn gốc từ

thực vật chứ không phải nhiên liệu hoá thạch. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu

hy vọng thay thế than củi bằng chất thải nông nghiệp. Nếu họ có thể tạo

những tấm gương mặt trời để nung nóng mọi thứ lên tới 1.800 độ C, họ sẽ có

thể tách kẽm mà không làm phát thải CO2.

Nhóm nghiên cứu đang cố gắng tạo ra các kim loại nhẹ hơn, chẳng

hạn như magiê, theo cách tương tự. Tuy nhiên, những kim loại đó đòi hỏi

nhiệt độ cao hơn. Theo Epstein, nếu có thể tìm ra một phương pháp sạch để

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!