Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Suy ngam tu la thu cua me (1)
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
35.2 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1771

Suy ngam tu la thu cua me (1)

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

SUY NGẪM TỪ LÁ THƯ CỦA MẸ

Mấy ngày qua, bức thư của một người mẹ chia sẻ trên Facebook khiến tôi thực sự

xúc động. Bức thư có tiêu đề “Nếu con thấy mẹ ngày một già đi” với những lời nhắn nhủ

hết sức nhẹ nhàng và sâu sắc giống như lời nhắc nhở: "Một ngày nào đó, nếu con thấy mẹ

ngày một già đi, phản ứng càng lúc càng chậm chạp, cơ thể dần dần yếu đi, xin hãy kiên

nhẫn và cố gắng để hiểu mẹ thêm một chút nữa nhé… Khi một ngày nào đó mẹ nói với con

không còn muốn sống nữa, đừng giận mẹ. Sẽ có một ngày con hiểu ra mẹ như một ngọn

nến tàn không còn sống được bao lâu nữa đâu. Có một ngày con sẽ phát hiện ra, dù cho mẹ

có bao nhiêu cái sai, mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mẹ”.”

Bức thư thật sự xúc động thu hút nhiều chia sẻ, bình luận của cộng đồng.

Những ngày tháng 3, khi khắp nơi trên cả nước tưng bừng chuẩn bị cho ngày mồng 8

tháng 3, tôi chợt nghĩ tình mẫu tử hiện ra sống động và thiêng liêng. Ai cũng được sinh ra bởi

một người mẹ, vì vậy mà ai cũng sẽ có một người mẹ già trong tâm tưởng của mình. Người mẹ

phải mất bao nhiêu công sức và nỗi niềm. Không tính xuể. Cũng chính vì vậy mà người mẹ kỳ

vọng ở con mình nhiều nhất: sự thành đạt, hạnh phúc của con và chữ hiếu.

Ngày nay cuộc sống hiện đại đã dắt chúng ta đi xa nguồn cội rất nhiều. Không còn quan

niệm từ quan để về vườn trông nom cha mẹ già, người ta cũng không thể sống cuộc sống tứ đại

đồng đường sum họp, và có khi người ta chỉ có thể thăm nom cha mẹ của mình bằng điện thoại,

email hay những phong bì hằng tháng cho nhà dưỡng lão... Ở đời nước mắt chảy xuôi.

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng

ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa

hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn

sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Tôi chợt nhớ đến có biết bao nhiều người mẹ chưa bao

giờ nhận được những bó hoa từ con của mình nhân ngày 8-3, hay dịp sinh nhật. Còn nhiều lắm

những người mẹ cả đời tần tảo nuôi con nhưng vẫn không được báo hiếu.

Rất nhiều người đã hối hận suốt đời vì không dành nhiều thời gian nói chuyện với cha

mẹ, không quan tâm và an ủi khi họ về già. Cha mẹ đâu thể nào sống cùng bạn suốt đời được

đâu, thế nên đừng bao giờ tìm cách lãng tránh tình yêu thương mà cha mẹ dành cho bạn. Đừng

bao giờ để đến lúc nào đó mới nhận ra rằng: cha mẹ thật đáng quý biết bao! Có bao nhiêu người

trên thế gian không có cha mẹ? Có bao nhiêu người trên thế gian khao khát cha mẹ sống lâu dài

với mình để phụng dưỡng và chăm sóc nhưng không có cơ hội? Khi cha mẹ còn bên bạn, hãy

yêu thương và chăm sóc họ. Nếu bạn không thể hiện tình yêu thương của mình đến lúc nào đó

bạn sẽ hối hận vì điều đó. Hãy biết yêu thương và chia sẻ.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!