Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Who’s better – một trò chơi được xây dựng bằng unity engine
MIỄN PHÍ
Số trang
39
Kích thước
2.3 MB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1860

Who’s better – một trò chơi được xây dựng bằng unity engine

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA TIN HỌC

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI

WHO’S BETTER – MỘT TRÒ CHƠI ĐƯỢC

XÂY DỰNG BẰNG UNITY ENGINE

Giảng viên hướng dẫn: TS. PHẠM ANH PHƯƠNG

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐỨC TÀI

MSSV: 312022151145

Lớp sinh hoạt: 15CNTT1

Ngành: CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa: KHOA TIN HỌC

ĐÀ NẴNG, 04/2019

Nguyễn Đức Tài – 15CNTT1 (2015-2019)

LỜI CẢM ƠN

4 năm học vừa qua là những trải nghiệm thật đáng nhớ và đầy khát

khao của tuổi sinh viên. Em được học nhiều thứ, được tiếp xúc với nhiều

thứ mà có lẽ chỉ có ở quãng đường Đại học. Và khoa tin trường Đại học

Sư Phạm Đà nẵng đã cho em gặt hái rất nhiều thứ trong cuộc hành trình

này. Em sẽ mãi không bao giờ quên được.

Cho em được gửi lời cảm ơn đến Khoa Tin học, Trường Đại học Sư

Phạm Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em được học tập và rèn luyện bản

thân trong suốt 4 năm học vừa qua.

Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Phạm Anh Phương và các thầy

cô giáo Khoa Tin học, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, những người

giúp đỡ em trong việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp đợt này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài – 15CNTT1 (2015-2019)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan:

1. Những nội dung trong báo cáo này là do em thực hiện dưới sự hướng dẫn

của TS. Phạm Anh Phương và các thầy cô trong khoa Tin học.

2. Mọi tham khảo dùng trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng, đầy

đủ .

3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin

chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Tài

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!