Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Vẻ đẹp Trung đông huyền bí ở cafe SVARGA potx
MIỄN PHÍ
Số trang
6
Kích thước
470.2 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1722

Vẻ đẹp Trung đông huyền bí ở cafe SVARGA potx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Vẻ đẹp Trung đông huyền bí ở cafe SVARGA

Ấn tượng đầu tiên cho khách đến đây là bức tường bằng gỗ mang hình dáng tòa cung

điện Ba Tư đỏ rực rỡ, bên dưới là cánh cửa vòm nhỏ trang trí họa tiết nhiều màu sắc,

nổi bật sắc lam trên nền đỏ.

Không gian "Nghìn lẻ một đêm" ở SVARGA.

SVARGA nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần cầu

Thị Nghè, đối diện Thảo Cầm Viên. Quán nằm gần cuối con hẻm nhỏ, yên tĩnh, thoạt

nhìn chỉ như một ngôi nhà phố bình thường. Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhân viên tiếp

tân chào khách với bộ đồng phục lạ mắt mang đậm nét cổ tích Ba Tư. Bạn được yêu

cầu bỏ giày dép vào tủ có khóa riêng và đi chân trần, vì quán trải thảm đỏ từ cổng vào.

Chiếc cầu thang uốn màu đỏ dẫn bạn lên lầu trên. Cầu thang ở SVARGA được thiết kế

đặc biệt, phía trên có hai thác nước đổ ào ào trên một bức tường đá xám lớn, dẫn

xuống một hồ nước dưới gầm cầu thang. Một bên cầu thang là những tấm gương soi

hình chữ nhật nho nhỏ, mặt bên kia là những bức tranh vẽ vũ nữ Trung Đông xinh đẹp,

huyền bí, lồng trong những khung mạ vàng tráng lệ.

Theo cầu thang đi lên lầu trên, vén bức màn sợi chỉ đỏ - đen xen kẽ, bạn sẽ choáng

ngợp với một bầu không khí thật lạ, một thiên đường Trung Đông. Ở giữa là sân khấu

nhỏ, phông nền là bức tranh tường khuôn mặt một vũ công Ả Rập với đôi mắt hút hồn.

Không gian quán được chia thành hai phần, mỗi bên là những bục đỏ cao thấp khác

nhau, phía trên trải thảm với họa tiết hoa văn cầu kì, giống những tấm thảm bay trong

câu chuyện cổ tích xưa. Quán chọn tông màu chủ đạo là vàng, đỏ, đen, tạo nên một

không gian sang trọng, huyền ảo. Nét độc đáo trong phong cách của SVARGA là kiểu

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!