Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Trinh bay y kien ve ruou nang mau trang nhung lai lam do mat mui va lam den danh du
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
99.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1256

Trinh bay y kien ve ruou nang mau trang nhung lai lam do mat mui va lam den danh du

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề bài: Trình bày ý kiến về “Rượu nặng màu trắng nhưng lại làm đỏ mặt

mũi và làm đen danh dự” Bài làm

Trong phong tục tập quán của người Việt chúng ta, chén rượu là một thứ không

thể thiếu trong các dịp lễ hội, cỗ bàn. Người Việt uống rượu rất nhiều và quan

niệm rằng chén rượu cũng giống như miếng trầu, rượu để mở đầu câu chuyện, rượu để chúc mừng…Thế nhưng lại ít ai biết được tác hại của rượu hoặc biết

nhưng vẫn không ngừng uốn. A.Tsekhop đã cho rằng: “Rượu nặng màu trắng

nhưng lại làm đỏ mặt mũi và làm đen danh dự”. Trước hết ta cần giải thích để hiểu rõ về ý nghĩa của câu nói trên. Rượu nặng có

màu trắng là câu nói chỉ màu sắc của rượu. Từ nhưng ngăn đôi thể hiện sự trái

ngược màu sắc. Chính chén rượu trắng ấy lại làm cho con người đỏ mặt mũi và

đen danh dự. Chén rượu ấy khiến cho con người say mềm đi, mặt đỏ đi và sẽ

không còn ý thức về những gì mình đang nói để rồi chính những câu nói trong

trạng thái say sỉn ấy làm danh dự của người nói bị mất đi hoặc bị bôi đen. Trong tập quán của người Việt ta chén rượu là niềm vui mà những đấng mày

râu có thể chén chú chén anh ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Nó làm cho

những ngày vui trở nên thi vị hơn. Con người được đắm chìm vào những vui vẻ, chất rượu lại càng làm cho niềm vui ấy được tăng lên. Nếu chị em phụ nữ có

miếng trầu là đầu câu chuyện thì anh em nam nhi có chén rượu vơi đầy để đong

đếm tình cảm anh em. Rượu làm cho mặt người đỏ đi say say ngà ngà vào những niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng nếu sử dụng không đúng lượng thì nó lại trở thành con dao hai lưỡi, nó sẽ khiến cho con người trở thành một kẻ khác nói năng trong vô thức. Đã có

biết bao nhiêu trận đánh nhau vì rượu, người chảy máu đầu, người vô bệnh

viện. Cũng chỉ tại rượu, dẫu chỉ có một chuyện nhỏ cỏn con nhưng vì rượu vào

lời ra, nói năng không để ý phật lòng nhau là xảy ra xô xát. Hay cũng chỉ vì vui, chén chú chén anh, uống quá nhiều mà gặp tai nạn xe cộ. Những lần cãi cọ, đánh nhau khi say vô tình làm cho danh dự của con người bị hạ thấp, cũng có

biết bao nhiêu người mất việc, mất vợ, mất người thân khi những lần say nói

năng không ý thức. Tóm lại câu nói trên có ý thể hiện rằng rượu màu trắng nhưng lại có thể làm

cho con người bị mất danh dự. Nó chính là tác hại của rượu nếu như người

dùng không biết sử dụng hợp lí. Vì thế con người chúng ta hãy dùng một lượng

rượu vừa đủ cho những ngày vui đừng nên uống quá nhiều nó sẽ biến ta thành

một con người khác.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!