Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Trinh bay suy nghi cua anh chi ve cuoc song y nghia va hoan canh song khac nghiet
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
114.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
875

Trinh bay suy nghi cua anh chi ve cuoc song y nghia va hoan canh song khac nghiet

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh chị về: Cuộc sống ý nghĩa và hoàn

cảnh sống khắc nghiệt

Bài làm: "Sứ mệnh chân chính của con người là sống chứ không phải tồn tại" (Jack

London). Thật vậy, trong cuộc sống của chúng ta, luôn có muôn trùng khó

khăn, thử thách. Không ai có thành công thực sự chỉ toàn tốt đẹp mà không có

khó khăn. Chính vì vậy, chúng ta hãy xem trọng bản thân, xem trọng cuộc sống. Bởi đó chính là điều tạo nên phần thành công hay thất bại của bạn. Vậy "cuộc sống" nghĩa là gì? "Cuộc sống" là bao gồm tất cả mọi thứ xung

quanh bạn, là nơi bạn sinh ra, lớn lên. Là nơi bạn vấp ngã mà chuyển nên là nơi

bạn thành công rồi thất bại, và cuối cùng là thành công. Là nơi bạn tuyệt vọng, rồi hạnh phúc. Tất cả điều ấy tạo nên cuộc sống của bạn. Còn "hoàn cảnh" là

phần cảnh ở những yếu tố trong cuộc đời bạn. Có thể là tiền bạc, địa vị, nghèo

khó, lòng tốt đẹp. Đó là hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng chỉ cần bạn nỗ lực vươn

lên, bạn nhất định sẽ thành công. Như vậy, ở đây, hoàn cảnh hay cuộc sống đều

là điều tạo nên bạn. Tuy nhiên, hoàn cảnh không phải là nơi quyết định bạn

thành công hay thất bại. Nỗ lực trong cuộc sống mới là điều đưa bạn đến với

thành công thực sự, xây dựng bạn thành một con người trưởng thành hoàn hảo. Chúng ta sẽ thành công, nhưng cũng sẽ thất bại. Sẽ hạnh phúc nhưng cũng sẽ

đau buồn. Vì cuộc sống là vòng tuần hoàn đồng tâm quay quanh cuộc sống của

bạn, chứ không phải hoàn cảnh. Cuộc sống đưa bạn tới thành công thực sự, hạnh phúc thực sự , giúp bạn rèn luyện phẩm chất tốt, cho bạn giàu lòng yêu

thương, nhân hậu. Vì vậy, hãy làm thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống của

bạn, để hoàn cảnh khắc nghiệt không thể ngăn bước bạn. Trong cuộc đời của chúng ta, hoàn cảnh sống là nơi bạn sinh tồn, chứ không

phải nơi bạn tồn tại mãi. Hoàn cảnh sống đó có thể là một nơi giàu sang? Hay

là nơi nghèo khó? Là nơi có nhiều tệ nạn? Hoặc có thể là nơi văn minh tốt đẹp?

Dù đó là gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng: hoàn cảnh cho bạn sống không có

nghĩa là nơi để bạn có thể mãi nương tựa. Nếu là một nơi tốt đẹp thì sẽ không

sao. Tuy nhiên, nếu đó là nơi của tệ nạn, của cái xấu thì thật đáng buồn. Chúng

ta cần sáng suốt thoát khỏi cái vỏ bọc đầy nguy hiểm ấy để có thể tự tin đứng

lên xây dựng cho mình một hoàn cảnh riêng, hoàn cảnh tươi đẹp. Nếu bạn cứ

mãi đắm chìm vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình được lối

thoát để đến với thành công. Bạn nghĩ sao, nếu một ngày bạn có thể thay đổi

cuộc sống của mình? Bạn sẽ ao ước một ngôi nhà giàu sang? Ao ước mình là

một người trí tuệ, tiền bạc, xinh đẹp đầy đủ?. Tuy nhiên, bạn đã sai rồi. Đâu dễ

để chúng ta có được mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nếu không chịu bỏ ra sức

mình. Bạn đã chịu bỏ ra sức mình, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách chưa

mà lại đòi hỏi những điều to lớn như vậy? Nếu được ao ước, hãy ước mơ mình

có thể giữ vững được kiên định của bản thân. Có thể sẵn sàng đương đầu mọi

khó khăn, và sẵn sàng bắt đầu đến với thành công mọi lúc, mọi nơi. Chỉ như

vậy, khi đến với thành công bạn mới có thể trụ vững không lo sẽ vấp ngã. Còn

đối với cuộc sống. Nó chặng đường luôn xung quanh bạn. Bạn sẽ thành công

nếu bạn chọn đúng cho mình một đường đi trong cuộc sống. Đó có thể là một

con đường lặp lại, hay một con đường chưa ai đặt chân tới? Bạn hãy nghĩ rằng:

chỉ cần bạn có nỗ lực, có ý chí, thì dù đó là thứ khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!