Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tóm tắt tác phẩm Con gái của mẹ
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
941.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1083

Tóm tắt tác phẩm Con gái của mẹ

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Trang | 1

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

VĂN MẪU LỚP 6

TÓM TẮT TÁC PHẨM CON GÁI CỦA MẸ

1. Đoạn văn mẫu số 1

Văn bản ghi lại cảm xúc vui mừng, nghẹn ngào của người mẹ khi con gái mình được tuyển thẳng vào đại

học. Tình yêu thương mà chị Nguyễn Thị Thu Hà dành cho con gái Lam Anh như nhật kí của mẹ viết cho

con gái. Năm 2000, chị Hà vì hoàn cảnh nên phải bế con rời quê hương. Người mẹ nghèo vất vả làm mọi

việc để nuôi con. Vì thương mẹ, Lam Anh cố gắng học thật giỏi. Kết quả là em đã đỗ vào trường Trung

học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Duy Tân với học bổng toàn

phần. Lam Anh thấy hạnh phúc vì được làm con của mẹ và chỉ ước sau này đi làm có tiền để chăm lo cho

mẹ.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Câu chuyện về người mẹ làm lũ vất vả, phải tha hương cầu thực đem theo đứa con nhỏ lên thành phố Đà

Nẵng mưu sinh. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng vất vả, cực nhọc. Nhưng Lam Anh cô con gái của chị

luôn chăm chỉ nỗ lực học tập và hiếu thảo với mẹ. Em đỗ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng,

và được tuyển thẳng vào trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng với mức học bổng toàn phần. Hơn cả, em luôn hạnh

phúc vì được làm con của mẹ và luôn muốn lớn nhanh để đáp đền công ơn của mẹ.

3. Đoạn văn mẫu số 3

Bài báo ghi lại những cảm xúc chân thực, kí nhanh lại quãng thời gian khổ cực, nỗ lực phấn đấu của hai

mẹ con. Con gái của mẹ là những tâm sự của mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hà về "quả ngọt" cho quá trình

trưởng thành vất vả, khó khăn nhưng nỗ lực không ngừng của Lam Anh. Qua đó có thể thấy được tình mẫu

tử thiêng liêng, đáng trân trọng.

4. Đoạn văn mẫu số 4

Sau khi nghe tin con gái đỗ thẳng trường chuyên với học bổng toàn phần, người mẹ đã vỡ òa cảm xúc. Tâm

sự với báo Nhịp sống trẻ, chị chia sẻ lại quãng 18 năm khốn khổ ấy. Từ quê nhà Quảng Trị, chị lên Đà

Nẵng, làm công việc bán vé số để nuôi sống hai mẹ con. Khi Lam Anh vào lớp 1 chị đã vô cùng xúc động

khi thấy dòng chữ “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều”. Rồi đến năm 2015, chị vỡ òa khi biết tin con mình đậu

trường chuyên. Thương mẹ vất vả, Lam Anh đã ra sức học tập và được tuyển thẳng vào Trường Đại học

Duy Tân. Cô bé vô cùng hạnh phúc khi được làm con của mẹ và mong muốn ra trường thật nhanh để có

giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn.

5. Đoạn văn mẫu số 5

Bài báo “Con gái của mẹ” số ra ngày 24 - 8 - 2019 đã để lại trong lòng độc giả những cảm xúc khó tả về

tình cảm bao la của người mẹ nghèo dành cho con và tình yêu thương mẹ của cô bé ngoan.Lam Anh là một

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!