Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

THU THUAT VE MAY IN
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
81.2 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
907

THU THUAT VE MAY IN

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Kết nối nhiều máy tính với một máy in

Hỏi: Cơ quan em có 4 cái máy tính và một máy in. Giờ em muốn dùng mạng LAN để

nối các máy tính với máy in đó.Hãy bày cách cho em với. Em cảm ơn!

Đáp:

Đầu tiên bạn phải share máy in ở máy chủ: Start->Printer and Fax-> Click chuột phải vào máy in

can Share-> chọn Sharing...-> Chọn Tab sharing-> Share this printer (mặc định là Do not share this

Printer) và đặt tên cho máy in.

Tìm máy in đã share ở các máy khác: Start->Printer and Fax-> nhấn chuột phải vào cửa sổ mới

hiện ra, chọn Add printer-> click Next-> chọn A network Printer or a printer attached to another

computer->Next-> chọn máy in-> chọn Yes để lấy máy in đó là máy in mặc định cho tất cả các lệnh

in.

Không in được trong Windows XP, phải làm sao?

Bạn đang sử dụng máy in bình thường, nhưng đột nhiên

một ngày nọ, khi mở một chương trình và thực hiện lệnh

in thì máy in cứ trơ trơ, không làm gì cả mà còn hiện lên

các hộp thông báo nói rằng máy in chưa được cài đặt.

Cho dù bạn có tiến hành cài đặt lại máy in, thiết lập đúng hết các thông số cho máy in và các chương trình, nhưng sự cố

này vẫn tiếp tục xảy ra, không in được gì cả. Một lý do rất đơn giản là trình phục vụ (Service) máy in trong Windows XP đã

bị tắt. Bạn chỉ cần bật lại trình này thì sự cố sẽ được khắc phục ngay, hãy thực hiện như sau:

Vào menu Start > Settings > Control Panel > chọn mục Administrative Tools > bấm kép vào mục Services. Trong danh sách

các trình phục vụ, nhìn vào cột Name, tìm dòng Print Spooler và bấm kép nó > chọn thẻ General > trong hộp Startup type,

chọn Automatic > sau đó bấm nút Start. Đóng hết tất cả các cửa sổ lại, mở một chương trình nào đó để in thử, bạn sẽ thấy

máy in đã “trở lại mái nhà xưa”.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!