Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Thoái hóa đốt sống cổ pdf
MIỄN PHÍ
Số trang
5
Kích thước
248.6 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1737

Thoái hóa đốt sống cổ pdf

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Thoái hóa đốt sống cổ: Vì sao uống thuốc không khỏi?

08/05/2010 09:45 (GMT +7)

Họ đều có tâm trạng chung là đau tay thì phải điều trị tay, nhưng bác sĩ lại chỉ định điều trị

đốt sống cổ nên bác sĩ đã gặp không ít khó khăn khi điều trị.

Nhiều bệnh nhân không tuân thủ theo cách điều trị của thầy thuốc, thậm chí có người phản ứng

rất mạnh khi nhận được kết quả khám và chẩn đoán bệnh của bác sĩ, nhất là yêu cầu chụp

Xquang đốt sống cổ.

Đau tay, chụp cổ

"Không hiểu sao bác sĩ lại cho đi chụp cổ nhỉ?". "Tôi đau tay mà lại cứ bảo bị thoái hoái đốt sống

cổ?". Bà Trịnh Thị M. (Gia Lâm, Hà Nội) cứ băn khoăn cầm kết quả phim chụp đốt sống cổ của

mình: thoái hoá đốt sống cổ.

Bệnh nhân bị thoái hoá đốt sống cổ thường có những biểu hiện dị cảm cánh tay,

cẳng tay và đến tận bàn tay, đôi khi biểu hiện đau đầu không thể chịu được, ngoài

ra có thể chóng mặt

Thở dài bà tâm sự: Hai tuần nay bà bị đau cánh tay, chẳng làm gì được. Sáng nay con gái mới

đưa bà vào Trung tâm Cơ xương khớp để khám. Bác sĩ chẩn đoán bà bị thoái hoá đốt sống cổ

và yêu cầu bà đi chụp. Lằng nhằng mãi ở của phòng khám, bà mới quyết định đi chụp Xquang và

bây giờ là kết quả...

Anh Qu., 47 tuổi (Hoà Bình), hơn 1 tháng nay anh bị đau cánh tay, bàn tay tê bì, mặc dù uống

thuốc giảm đau nhưng cũng không khỏi. Một tuần nay tay anh có dấu hiệu bị teo. Đi khám ở

bệnh viện huyện, tỉnh, các bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau, thuốc chống viêm nhưng không hề

thuyên giảm. Cuối cùng anh "quyết" lên Hà Nội khám. Tại

Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện E, sau khi khám xét và chụp chiếu, anh bất ngờ nhận

được kết luận: thoái hoá đốt sống cổ. Anh vẫn băn khoăn: "không hiểu sao mình đau tay, đau

đầu mà lại bị thoái hoá cổ...".

Đi tìm nguyên nhân

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!