Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tận dụng nguồn nước mưa tại thành phố pot
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
68.3 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1780

Tận dụng nguồn nước mưa tại thành phố pot

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Tận dụng nguồn nước mưa tại thành phố

CN.Phạm Thi Soan

Thành phố là nơi tập trung đa số các công ty, nhà máy, xí nghiệp và nhiều loại dịch vụ như mua

sắm, giải trí, ăn uống...Vì vậy nơi đây tập trung dân cư với mật độ dày đặc. Nói đến thành phố

chúng ta nhìn thấy một bức tranh đông đúc, ngột ngạt, ồn ào, một số vụ cháy lớn gây thiệt hại về

người và của, các con đường ngập úng vì mưa gây các vụ tắc đường hàng giờ đồng hồ. Vậy có

giải pháp nào để thành phố trở nên thân thiện với con người và thiên nhiên?

Tổ chức liên hợp quốc liên tục cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch trong tương lai. Không thể

thờ ơ với lời cảnh báo đó, một số thành phố trên thế giới đã bắt tay vào việc thu gom nước mưa

nhằm sử dụng vào một số hoạt động như nhà tắm công cộng, tưới cây xanh, công viên nước

giành cho thiếu nhi.... Ở nước ta cách đây gần chục năm người dân cũng sử dụng biện pháp thu

gom nước mưa vào một bể chứa lớn dùng cho việc sinh hoạt hàng ngày. Ngày nay, khi dịch vụ

giếng khoan ra đời và các nhà máy cung cấp nước sạch được xây dựng thì biện pháp trên không

được người dân sử dụng nữa.Theo suy luận của người dân thì nước ở ao, hồ, sông, biển,... bay

hơi vào không khí. Lên cao gặp lạnh, hơi nước ngưng tụ lại thành những hạt nước rất nhỏ, tạo

nên những đám mây. Các đám mây tiếp tục bay lên cao. Càng lên cao càng lạnh, càng nhiều hạt

nước nhỏ đọng lại hợp thành các giọt nước lớn hơn, trĩu nặng và rơi xuống thành mưa. Chính vì

vậy mà người ta sợ rằng ao, hồ, sông và biển ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng thì nước mưa

cũng bị ô nhiễm. Sự lo sợ này của người dân không phải không có lý nhưng không có nghĩa là

chúng ta sẽ tẩy chay nước mưa làm cho một lượng nước lớn bị bỏ phí trong khi chúng ta có thể

sử dụng nó vào nhiều mục đích có ý nghĩa. Đã có một số ý kiến chỉ ra rằng chỉ có nước mưa đầu

cơn có chất lượng kém, nó chứa nhiều chất ô nhiễm trong không khí, còn lượng nước mưa sau

đó hoàn toàn đảm bảo và có thể sử dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên những ý kiến

này chưa thuyết phục được người dân, thay đổi nhận thức này của người dân thì các viện nghiên

cứu, các cơ quan tổ chức liên quan cần công bố và tuyên truyền kết quả nghiên cứu về sự liên

quan giữa ô nhiễm ở ao, hồ, sông, biển với nước mưa. Cần tuyền truyền để người dân từ bỏ thói

quen sử dụng nước một cách lãng phí, vấn đề không chỉ là giảm chi phí sinh hoạt mà là trách

nhiệm với thế hệ tương lai của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng cảnh mỗi khi hè sang, người dân

phải sống chung với cảnh “cúp nước”, dùng tất cả các dụng cụ có thể để dự trữ nước. Hiện tại đã

như thế thì tương lai sẽ ra sao?

Đa số các hồ nước, sông ở các thành phố lớn đều bị ô nhiễm trầm trọng do hàng ngày nó phải

tiếp nhận một lượng lớn các loại nước thải như nước thải sinh hoạt, nước thải từ bệnh viện, nhà

máy, xí nghiệp...Các loại nước thải này đã làm cho một số hồ nước và sông có màu đen đục và

mùi bốc lên rất khó chịu, không kể đến các loại vi khuẩn gây bệnh có thể đang sinh sôi nảy nở ở

đây. Sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng của hồ, sông làm mất đi một nguồn nước dồi dào được sử

dụng vào một số hoạt động thường ngày như tưới cây, rửa ráy, dập tắt các đám cháy...Thay vào

đó người dân phải sử dụng nước giếng khoan và nước mua ở các nhà máy lọc nước.

Mưa xuống làm cho không khí trong lành hơn, cuốn trôi bụi bẩn, hóa chất, xăng dầu... vương

trên mặt đất, một phần chảy ra sông, hồ, ... một phần thấm vào các mạch nước ngầm dưới lòng

đất. Với tình trạng hiện nay thì nước giếng khoan với độ sâu như hiện nay có thể đã bị ô nhiễm,

cộng với việc khi sử dụng người dân phải bơm bằng tay hoặc dùng máy bơm, bơm vào bể chứa.

Việc này gây mất thời gian, công sức và không tiết kiệm điện. Người ta đã nghĩ đến một giải

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!