Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Xây dựng kỹ năng lãnh đạo từ những thú vui pot
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
84.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1542

Tài liệu Xây dựng kỹ năng lãnh đạo từ những thú vui pot

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Xây dựng kỹ năng lãnh đạo từ những

thú vui

Mặc dù nhiều doanh nhân phản bác rằng họ không có thời gian, nhưng Pierce cho rằng

thật ra các thú vui sẽ giúp họ điều hành công ty tốt hơn thể hiện ở 4 lĩnh vực sau:

Khi Jean-Luc Robert, CEO của công ty Kyriba có trụ sở tại San Diego và California

muốn xả hơi, ông sẽ đeo ván trượt và nhảy ra ngoài một chiếc trực thăng. Robert là một

người thích trượt tuyết từ trực thăng và là người đam mê các môn thể thao mạo hiểm và

theo ông đó chính là những thú vui đã giúp ông trở thành một người lãnh đạo giỏi hơn tại

công ty công nghệ tài chính của mình.

Khi chuyên gia huấn luyện quản lý Stacia Pierce làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp,

một trong những điều đầu tiên bà làm là khuyến khích họ tìm một thú vui. Dù là xây

dựng một thói quen đọc sách hay câu cá trên thuyền thì bà cũng đã giúp các khách hàng

dành thời gian cho những việc họ yêu thích ngoài công việc. Mặc dù nhiều doanh nhân

phản bác rằng họ không có thời gian, nhưng Pierce cho rằng thật ra các thú vui sẽ giúp họ

điều hành công ty tốt hơn thể hiện ở 4 lĩnh vực sau:

1. Ra quyết định. Theo Pierce, khi có thời gian vắng mặt tại công sở, bạn trở lại với quan

điểm mới mẻ và khả năng phục hồi để tập trung và ra những quyết định đúng đắn nhất.

Robert cũng nhất trí khi ông cho rằng: "Bạn sẽ có thể sáng suốt tới từng chi tiết. Đôi lúc

cảnh núi non trông rất nguy hiểm. Vì thế bạn học được cách thận trọng. Bạn học cách

không đưa ra các quyết định sai và bạn học cách dành thời gian đưa ra quyết định”. Sau

cùng thì nếu đưa ra quyết định sai khi nhảy ra khỏi chiếc trực thăng, thì đó có thể là lần

cuối cùng của bạn.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!