Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Router ADSL - Thêm lựa chọn mới doc
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
96.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1695

Tài liệu Router ADSL - Thêm lựa chọn mới doc

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Router ADSL - Thêm lựa chọn mới

Allied Telesyn AT-ARW256E

AT-ARW256E là phiên bản tiếp theo của AT-AR256E bổ sung chức năng Wi-Fi

chuẩn 11g/b, mã hóa WPA/WEP64/128bit và chuẩn xác thực 802.1x, kiểu dáng

không có gì khác biệt lắm, chỉ có thêm 1 ăn-ten tháo lắp được và 1 cổng USB cho

Ethernet. Về tính năng chung, cả 2 sản phẩm đều rất giống nhau (tham khảo

TGVT A 03/2005, trang 58). AT-ARW256E có giao diện người dùng hỗ trợ 2

cách thiết lập ADSL: Mặc định, trình cài đặt cơ bản (Basic) cho phép chọn chức

năng bảo mật NAT và Firewall (chế độ mã hóa sẽ do người dùng thiết lập). Trong

khi đó, trình cài đặt tự động (Wizard) thì quan tâm đến chế độ bảo mật không dây

hơn (NAT và Firewall sẽ do người dùng thiết lập) nghĩa là chế độ mã hóa không

dây được router “nhắc nhở” ngay sau khi cập nhật thông tin của nhà cung cấp dịch

vụ ADSL. Mặc định, router hỗ trợ mã hóa WEP128bit với tùy chọn chuỗi mã hóa

do router tự tạo hoặc theo cách riêng tùy người dùng.

Kết quả thử nghiệm AT-ARW256E trên đường ADSL ở chế độ mặc định cho kết

nối tốt. Thử nghiệm chế độ không dây giữa AT-ARW256E với USB card AT￾WCU200G/EU và PCI card AT-WCP200G cho tốc độ khá cao: với USB card tốc

độ tải xuống/lên ở chế độ mã hóa WPA tương ứng 17,858/18,942Mbps; mã hóa

WEP128bit 18,234/19,175Mbps nhưng kết nối bị chập chờn; Với PCI card thì kết

nối rất ổn định, không bị đứt kết nối trong suốt quá trình thử nghiệm nhưng tốc độ

thấp hơn so với USB card; tốc độ tải xuống/lên ở chế độ mã hóa WPA tương ứng

16,519/18,047Mbps; mã hóa WEP128bit 17,018/17,984Mbps.

Hiện tại, tiện ích của AT-WCP200G đã tương thích với Windows XP+SP2 trong

khi CardBus card AT-WCC200G vẫn như cũ (TGVT A 12/2004, trang 70).

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!