Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Nguồn gốc của một số biểu tượng quen thuộc trên máy tính ppt
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
97.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1980

Tài liệu Nguồn gốc của một số biểu tượng quen thuộc trên máy tính ppt

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Nguồn gốc của một số biểu tượng quen thuộc trên

máy tính

Vào thế chiến thứ II, các kỹ thuật viên đã sử dụng hệ nhị phân để biểu hiện trạng

thái của các nguồn điện cho những khoá chuyển mạch. Họ sử dụng ký tự 1 để biểu

thị trạng thái ON và ký tự 0 để biểu thị trạng thái OFF. Năm 1973, Uỷ ban Kỹ

thuật điện quốc tế IEC (International Electrotechnical Commission) đã quyết định

kết hợp hai ký tự này lại trở thành một biểu tượng với vòng tròn khuyết và một

đường thẳng nằm bên trong để biểu thị trạng thái “nghỉ” (standby).

Viện kỹ sư điện và điện tử Mỹ IEEE (International Electrotechnical Commission)

quyết định coi biểu tượng này là tượng trưng cho “điện năng”. Từ đó cho đến nay,

rất nhiều thiết bị điện tử đã sử dụng biểu tượng này cho phím nguồn.

Command

Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng biểu tượng Command nổi tiếng trên những

chiếc máy Mac lại có liên quan tới hoạt động cắm trại của người Thụy Điển. Theo

Andy Hertzfedl thuộc nhóm nghiên cứu phát triển Mac, khi nghiên cứu menu các

lệnh trực tiếp từ bàn phím, các thành viên trong nhóm đã quyết định sẽ thêm vào

một phím chức năng đặc biệt. Ý tưởng rất đơn giản: Khi được nhấn cùng các phím

khác, phím này sẽ thực hiện những lệnh tương ứng.

Ban đầu nhóm nghiên cứu quyết định vẫn dùng logo quả Táo nhưng sau đó họ

nhận thấy đã có quá nhiều Táo cắn dở trên màn hình rồi. Sau đó Susan Kare đã

đưa ra một biểu tượng lấy từ từ điển biểu tượng quốc tế. Biểu tượng này thể hiện

một hình bông hoa cách điệu vốn được dùng ở Thụy Điển để chỉ các điểm cắm

trại. Ngoài ra thì biểu tượng này còn là vòng lặp Gorgon, một vòng lặp không kết

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!