Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Ngẫm về những viên thuốc docx
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
91.9 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1227

Tài liệu Ngẫm về những viên thuốc docx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Ngẫm về những viên thuốc

Chiều đi làm về, mình gặp một người trong số họ, hỏi thăm tình hình và lý do

không đưa con đến khám lại, mình nhận được câu trả lời: “Thuốc của bác không

hợp, em phải đi mua thuốc khác thì cháu mới hết ho đấy”. Nghe nói giật mình:

“Chết rồi, mình quên không dặn mọi người là phải từ 5 – 7 ngày mới khỏi và ngày

thứ 2, thứ 3 có khi ho còn tăng lên để cơ thể trẻ tống ra ngoài những gì không tốt

cho hệ hô hấp”. Lúc đó mình cũng hơi chạnh lòng nhưng vì thấy chị thật thà nên

vẫn vui vẻ tiếp chuyện.

Qua câu chuyện mình mới biết là các bà mẹ thường hiểu khi con họ bị ho hoặc sốt

uống thuốc gì vào làm hết nhanh các dấu hiệu thì mới là thuốc tốt. Họ cho là thuốc

của mình kê không tốt. Cũng qua đây mình còn biết là con chị rất hay ốm, uống

nhiều thuốc nhanh hết ho, sốt nhưng chỉ khoảng năm, bảy ngày sau là ốm trở lại.

Lần này uống được 2 ngày thì hết ho nhưng sau 5 ngày lại ho và phải uống thuốc

đợt tiếp. Mình bảo chị cho xem thuốc cháu đang dùng. Chị đưa cho mình xem một

túi thuốc bé chỉ bằng lòng bàn tay trong đó có nhiều thứ thuốc nhưng chỉ có một

thứ là có tên, số còn lại là những viên màu trắng, xanh, hồng… Tất cả đều không

có tên.

Mình cầm số thuốc đó đi hỏi một số dược sĩ ở hiệu thuốc họ đều lắc đầu. Mãi sau

mình may mắn tìm được một người “giải mã” những viên thuốc đó. Viên trắng là

paracetamol, viên xanh là celesten, viên hồng là césdesfanin và một ít viên vitamin

B1. Ông dược sĩ bảo: Thực ra đơn giản lắm: viên xanh, viên hồng cũng đều là

bethametason cả thôi, viên hồng là thuốc nội, viên xanh là thuốc ngoại. Sau đó

mình đã tìm hiểu cả những cháu bé đã từng được mình giúp kê đơn mà các bà mẹ

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!