Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Cảnh báo pin laptop giả và tái chế pdf
MIỄN PHÍ
Số trang
4
Kích thước
373.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1681

Tài liệu Cảnh báo pin laptop giả và tái chế pdf

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Cảnh báo pin laptop giả và tái chế

Nguồn : quantrimang.com

Tại Việt Nam, nhiều người đã nhập một lượng lớn cell cũ từ Trung Quốc để

tự tái chế pin cho máy tính xách tay. Đi kèm theo đó là một lượng vỏ được

đặt sẵn theo mẫu như chính hãng để lắp và bán ra thị trường.

Theo khảo sát trên thị trường, pin máy tính xách tay loại 6 cell (các viên pin nhỏ

cấu thành nên một thành phần lưu trữ năng lượng cho laptop, loại cell phổ biến

hiện nay có hình dáng tròn như pin tiểu AA) hiện được bán với giá từ 50 đến 70

USD. Loại 8 đến 12 cell có giá từ 80 đến 120 USD, thấp hơn nhiều so với các

showroom hay trung tâm chăm sóc khách hàng chính hãng.

Có người sau khi mua pin mới cho chiếc laptop Dell 5100 phát hiện pin chỉ chạy

được hơn 2 tiếng đồng hồ dù trước đó đã được sạc đầy. Trong khi đó, pin của

máy lúc mới mua có thể hoạt động đến hơn 4 giờ. Theo anh Nguyễn Trung Vỹ,

chủ cửa hàng laptop tại quận Tân Bình, TP HCM, hầu như pin laptop được bán

tại Việt Nam được nhào nặn, chắp vá, tân trang từ đồ cũ.

Đa phần pin laptop bán tại Việt Nam được nhập lậu từ Trung Quốc thông qua

các cửa hàng thu mua nhỏ lẻ. Loại pin này sử dụng lượng lớn cell cũ phục hồi

bằng cách sạc nhồi hoặc thay vào những cell đã không còn dùng được sau đó

được lắp vào những lớp vỏ đã tút lại như mới và đưa ra thị trường. Loại này chỉ

dùng tạm được trong thời gian vài tháng là hỏng.

Pin giả được đóng hộp (full box) như hàng mới và có chế độ bảo hành một đổi

một trong vòng 6-12 tháng (bảo hành tại cửa hàng bán). Pin của nhiều thương

hiệu như Dell, HP, Sony, IBM, Lenovo... từ đời cũ đến mới nhất đều có thể tìm

thấy tại các cửa hàng chuyên bán sản phẩm này trên cả nước.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!