Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tả con gấu trong vườn bách thú - Văn mẫu lớp 4
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
VĂN MẪU LỚP 4
TẢ CON GẤU TRONG VƯỜN BÁCH THÚ
1. Bài văn mẫu số 1
Em rất thích xem chương trình thế giới động vật của VTV2 và thường xuyên xin mẹ cho đi vườn bách thú
để quan sát các con vật. Trong số rất nhiều con thú như voi, cá sấu, khỉ, công,... thì em có ấn tượng và thích
nhất là bạn gấu con.
Chú gấu sống cùng mẹ trong cái chuồng riêng ở đó có chỗ ngủ, chỗ ăn cho chúng. Vừa nhìn thấy nó em đã
thích bộ lông trắng và mềm mượt như bông của gấu, em tưởng tượng nếu được ôm nó sẽ rất thích. Thân
hình gấu con mập mập, tròn ú chắc là có rất nhiều mỡ bên trong mới khiến nó ục ịch và đáng yêu như thế.
Đầu nó hơi tròn, to như quả bóng mà em hay đá trên sân, nổi bật lên là đôi tai nhỏ nhắn, xinh xắn có lỗ tai
ti tí. Đôi mắt nó tròn như hòn bi ve, đen nhánh bên dưới có viền đen xung quanh khiến cho nó trở nên đặc
biệt nhất trên đầu. Cái miệng và mũi cũng màu đen có mấy cái ria mép xung quanh. Gấu con với bốn chân
to như bắp tay của bố. Ngón chân của nó có màu xám với móng dài, cứng, sắc dùng để tấn công con mồi
và bám chân chắc vào mặt đất hơn. Nó hay đùa giỡn với gấu mẹ có lúc gấu ta chạy vòng quanh chuồng rồi
lại ùa vào lòng mẹ như muốn đón chờ tình yêu thương. Hai chân trước của nó cào nhẹ lên mặt vào bụng
gấu mẹ để lộ phần bụng dưới của nó là một nhúm lông trắng có xen một vài vệt đen mà bây giờ em mới
nhìn thấy. Thỉnh thoảng chú gấu có cào cào song sắt như muốn được ra ngoài nhưng thật thương cho nó
khi bị giam trong đó.
Mặt của chú gấu lại hao hao nhìn như hình tam giác, có một chiếc mõm rất dài, mắt lại ty hí. Nếu như
không có một vùng lông màu đen quanh mắt thì nhìn chúng thật buồn cười. Cổ của chú gấu cũng rất to.
Chú béo tròn nên đi lại thật là chậm chạp biết bao nhiêu. Rồi thỉnh thoảng chú lại đi lại đứng bằng chân
sau thật là điệu nghệ. Chú gấu trúc như thật là khéo léo biết bao nhiêu khi đã trèo lên trụ xi măng ở gần đó
để ngồi chễm chệ trông thật hài hước. Khiến cho tất cả trẻ em chúng em như thích thú với chú. Em biết
được rằng loài gấu lại rất thích ăn mật ong nhưng đúng tên gọi là gấu trúc thì chú lại luôn ưa thích ăn những
chiếc lá trúc non thơm ngon mà người ta hái về để sẵn cho chú.
Em rất thích chú gấu con nếu như được ôm lấy nó thì mềm mượt biết mấy. Em còn bảo mẹ cho em mượn
điện thoại chụp ảnh nó lại để về so sánh với các chú gấu mà em được xem trên truyền hình. Thỉnh thoảng
em sẽ đến vườn bách thú để xem nó có lớn lên hay có sự thay đổi nào không.
2. Bài văn mẫu số 2
Cứ học giỏi là bố mẹ em hay cho em đi tham quan vườn bách thú. Trong vườn bách thú có nhiều con vật
mà ở nhà không có. Trong đó thì em thích nhất là con gấu trúc bụ bẫm và đáng yêu.