Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

SẮC MÀU CUỘC SỐNG - Quẳng gánh lo đi và vui sống potx
MIỄN PHÍ
Số trang
7
Kích thước
136.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1084

SẮC MÀU CUỘC SỐNG - Quẳng gánh lo đi và vui sống potx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Quẳng gánh lo đi và vui sống

Có một phụ nữ sau khi nộp đơn từ chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty

hóa mỹ phẩm đã hào hứng post lên blog của mình những dòng ngợi ca cuộc sống

thất nghiệp như thế này:

"Lần đầu tiên sau tám năm đi làm, hôm nay mình mới biết tại sao món phở Thìn

lại đông đúc đến vậy trong khi hàng phở bên cạnh thì vắng hoe. Không phải hàng

phở này mới mẻ gì song vì mọi khi món quà sáng với mình đơn giản chỉ để nịnh

bợ chiếc dạ dày, làm sao cho nó ngủ yên suốt năm tiếng chủ nó làm việc. Vậy nên

tiện đưa con học ở đâu thì mẹ ăn ở đó. Hàng nào càng vắng, càng không quấy rầy

đến cái đầu đang lăn lộn với cả mớ suy nghĩ nào mấy giờ gặp ai, nào trả lời vụ

khách hàng kiện ra sao, tiếp cô nhân viên đòi tăng lương như thế nào càng tốt. Vậy

nên nhiều khi vừa ăn xong mà ai hỏi sáng ăn gì cùng có khi phải nhớ đến một lúc

mới ra chứ nói gì đến chuyện còn biết món đó ngon thế nào. Hôm nay mới biết

buổi sáng ở Bờ Hồ rất đẹp. Hôm nay cũng mới biết trong khi mình suốt ngày chúi

đầu vào lo cơm, áo, gạo, tiền thì có biết bao người xung quanh tận hưởng cuộc

sống yên ả, thanh bình ở công viên buổi sớm... Mỗi ngày thất nghiệp là một ngày

mình được "sống" theo đúng nghĩa: được chơi với con thỏa thích, được cải thiện

mối quan hệ vợ chồng suýt đổ bể do bận mà ra, được đánh thức vị giác tinh tế ở

những món đời thường, được chữa cho hết căn bệnh suy nhược cơ thể và thần

kinh, hệ quả của việc lao động quá sức và để một ngày quay trở lại với công việc

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!