Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Phân tích Bà chúa Tuyết
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
Phân tích Bà Chúa Tuyết
Các tác phẩm của Andecxen ca ngợi phẩm chất tốt đẹp, lòng dũng cảm, khả năng
đấu tranh kiên trì của con người chống lại cái ác, cái xấu trong cuộc sống. Đây là
một trong những điểm đặc sắc đáng quan tâm trong truyện của Andecxen: đó là trí
tưởng tượng rất phong phú và đặc biệt, tình yêu cuộc sống và niềm tin mãnh liệt
vào cuộc sống của ông được truyền qua nhân vật
- Truyện Bà Chúa Tuyết chỉ từ hình ảnh chiếc gương thần của quỷ độc ác bị vỡ mà
ông đã sáng tạo được biết bao tình tiết thú vị đặc sắc cuốn hút rất nhiều các độc giả
nhỏ tuổi theo dõi hành trình của cô bé Giécđa dũng cảm đi tìm bạn là cậu bé Kay,
do bị mảnh gương vỡ của quỷ rơi vào mắt và tim nên cậu đã thay đổi tính cách đi
theo Bà Chúa Tuyết : “Lũ quỷ mang tấm gương đi khắp nơi, thậm chí chúng muốn
bay lên tận trời để nhạo báng các thiên Thần và Thượng Đế. Chúng càng bay cao,
gương càng nhăn nhó. Tấm gương rúm ró, cong queo đến nỗi tuột khỏi tay lũ quỷ
và rơi vỡ tan ra cả triệu mảnh. Các mảnh vỡ của gương bay vào mắt, vào tim của
con người, khiến người ta trở nên lạnh lùng, cau có và xấu xa như chính chiếc
gương quỷ”
- Hình ảnh về những mảnh vỡ chiếc gương của quỷ chính là lời cảnh tỉnh của nhà
văn về những điều xấu xa còn tồn tại trong xã hội này của chúng ta, nếu không cẩn
thận thì những điều xấu xa đó có thể nhiễm vào người chúng ta bất cứ lúc nào mà
ta không thể ngờ được. Giống như những mảnh gương chẳng may vào mắt của
Kay và biến em từ một người tốt đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác.
“Cho tới một ngày cậu bị một mảnh gương quỷ bay vào mắt, và găm vào tim. Kay
trở nên lạnh lùng và cáu bẳn, cậu thấy tất cả mọi thứ đều đáng ghét, kể cả cô bé
Giécda đáng yêu cũng trở nên không vừa mắt cậu.”
+ Trước kia Kay và Giécđa đều rất yêu thích những cây hoa hồng trong vườn
nhưng giờ đây nhưng giờ đây cậu sẵn sàng buông ra những lời cay nghiệt: “Phì!
Cái hoa hồng này bị sâu ăn rồi. Cái này thì héo rồi. Toàn những loại hồng vứt đi
cả. Dùng chân đá mạnh vào những cái thùng và thẳng tay vặt những bông hồng”.
Thậm chí, Kay còn chế giễu những bức tranh đẹp và quyển sách tốt mà Giécđa
mang đến, nhại lại lời bà kể chuyện.
+ Duy chỉ có những bông tuyết là đẹp đẽ trong mắt Kay. Sau đó, Bà Chúa Tuyết đã
bắt cóc Kay về lâu đài băng giá của mình. Cô bé Giécda vô cùng đau buồn và
quyết định lên đường đi tìm Kay.
B-T01