Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

LVPTTM Vẽ lọ hoa (m)
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
37.7 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
858

LVPTTM Vẽ lọ hoa (m)

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

VẼ LỌ HOA (M)

Tích hợp: Văn học; Âm nhạc; PTVĐ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Trẻ biết sử dụng các nét vẽ để vẽ được lọ hoa, biết cách trang trí, tô màu hợp

lí, biết phân bổ bố cục bức tranh hài hòa. Biết chú ý quan sát và nhận xét bức tranh

mẫu.

2. Kĩ năng

Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát và nhận xét, kĩ năng cầm bút và ngồi đúng tư

thế, kĩ năng tô màu mịn, không chườm ra ngoài.

3. Thái độ

Trẻ có nề nếp và hứng thú tham gia vào giờ học, qua bài học giáo dục trẻ biết

yêu quí sản phẩm của mình và của bạn làm ra.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

- Tranh mẫu cho trẻ quan sát.

- Bút dạ, bút sáp màu, giấy a3 để vẽ mẫu, giá treo

- Máy tính có nhạc nhẹ về chủ đề.

2. Đồ dùng của trẻ

Vở tạo hình, bút chì, bút sáp màu

III. TIẾN HÀNH

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Bé đọc thơ

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Cho trẻ đọc bài thơ “Em yêu nhà em”

Trò chuyện với trẻ về bài thơ và dẫn dắt vào bài

Hoạt động 2: Bé quan sát

- Cho trẻ chơi “trời tối, trời sáng” và cô treo tranh lên.

- Cô đã vẽ tặng mẹ bức tranh gì đây?

- Ai có nhận xét gì về bức tranh này nào?

- Cho cả lớp nhận xét:

+ Lọ hoa này được vẽ bằng những nét gì? tô màu như

thế nào?

+ Cái lọ hoa được vẽ vào vị trí nào của tờ giấy?

=> Đây là bức tranh vẽ lọ hoa rất là đẹp gồm có thân lọ,

phần đế lọ, miệng lọ, phần thân lọ được vẽ bằng nét

cong tròn khép kín, trang trí bằng những bông hoa,

phần đế và miệng lọ vẽ bằng nét xiên, nét ngang, tô

màu những bông hoa với nhiều màu sắc rất là đẹp, cái

lọ hoa được vẽ vào giữa tờ giấy, cân đối và đẹp đấy.

- Trò chuyện cùng cô

- Trẻ đọc

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Tranh vẽ lọ hoa

- Trẻ lên nhận xét

- Cả lớp nhận xét

- Vẽ bằng nét cong tròn

khép kín, nét ngang,

nét xiên

- Vẽ vào giữa tờ giấy

- Trẻ nghe cô chốt

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!