Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

L5_phép trừ số đo thời gian
MIỄN PHÍ
Số trang
6
Kích thước
124.3 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
749

L5_phép trừ số đo thời gian

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Tuần : 25 Thứ…ngày…tháng…năm 2009

Môn : Toán Ngày soạn : 21/ 02/ 2009

Lớp : 5 Ngày dạy : 26/ 02/ 2009

Người soạn : Lê Thùy Dương

GVHD : Cô Trà Thị Hà

Bài : TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

I. MỤC TIÊU:

Qua bài học, giúp HS:

1. Về kiến thức:

- Nắm được cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian.

2. Về kĩ năng:

- Biết vận dụng phép trừ hai số đo thời gian để giải các bài toán liên quan.

3. Về thái độ:

- Yêu thích học tập môn Toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ ghi sẵn đề toán ví dụ 1 và 2, SGK/ 132, 133.

- 2 bảng phụ ghi sẵn quy tắc trừ số đo thời gian.

- 2 bảng phụ cho HS giải bài tập 2.

- Phiếu ghi sẵn các phép tính cho trò chơi củng cố.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiến trình

dạy học

Phương pháp dạy học

Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm

tra bài cũ:

( 4’)

2. Bài mới:

2.1 Giới

thiệu bài:

( 1’)

2.1 Hướng

dẫn thực

hiện phép

trừ số đo

thời gian:

( 10’)

+ Kiểm tra bài: Cộng số đo thời gian

- Gọi 2 HS lên bảng giải bài toán:

BT1: 12 phút 15 giây + 8 phút 30 giây

BT2: 2 giờ 48 phút + 6 giờ 25 phút

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở nháp.

- HS nhận xét, GV nhận xét, ghi điểm.

Trong tiết học trước các em đã được

làm quen với phép cộng số đo thời gian,

trong tiết toán hôm nay cô sẽ hướng dẫn

cho các em phép tính ngược lại, đó là

Phép trừ số đo thời gian.

- 1-2 HS đọc đề.

* Mục tiêu: HS nắm được cách thực

hiện phép trừ hai số đo thời gian.

a. Ví dụ 1:

- Bước 1: GV treo bảng phụ ghi sẵn ví

dụ 1. Yêu cầu 2 HS đọc đề bài.

+ H1: Bài toán cho biết gì?

- HS thực hiện.

BT1: 20 phút 45 giây

BT2: 9 giờ 13 giây

- HS nhận xét.

- Lắng nghe.

- Đọc đề bài.

- 2 HS đọc ví dụ.

- TL1: Một ô tô đi từ

Huế lúc 13 giờ 10

1

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!