Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Dong vai co be ban diem ke lai cau chuyen theo mot ket thuc khac
MIỄN PHÍ
Số trang
13
Kích thước
255.9 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
775

Dong vai co be ban diem ke lai cau chuyen theo mot ket thuc khac

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Văn mẫu lớp 8: Đóng vai cô bé bán diêm kể lại câu chuyện theo một kết thúc khác

Tổng hợp: Download.vn 1

Đóng vai cô bé bán diêm kể lại câu chuyện theo một kết thúc

khác

Đề bài: Em hãy đóng vai cô bé bán diêm kể lại câu chuyện về cuộc đời mình với

các cách kết thúc khác nhau. Kể lại câu chuyện theo một kết thúc khác - Mẫu 1

Hôm nay là đêm giao thừa, tuyết rơi thật nhiều, cái rét cắt da cắt thịt cũng len

lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố. Cũng như bao ngày, tôi vẫn lang thang

trên đường bán những hộp diêm nhỏ để kiếm tiền. Nhìn không khí vui tươi, đầm

ấm, sum vầy bên bàn ăn của các gia đình qua khiến sự cô đơn, lạnh lẽo dường

như đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Trước đây tôi cũng đã từng được tận

hưởng một không khí như vậy. Gia đình tôi có tất cả bốn người là bà, bố mẹ và tôi nhưng bây giờ chỉ còn lại bố

và tôi, mẹ tôi và bà đã mất từ sớm, còn bố thì lại nghiện rượu và mỗi lần bố say

bố sẽ mắng rủa tôi. Tôi không chỉ đi bán diêm để kiếm tiền mà nhiều khi còn

phải đi xin người ta bố thí cho mình. Nhưng hôm nay có lẽ nào vì hôm nay là

giao thừa, trời thì quá lạnh nên đến tối mà tôi vẫn chưa bán được que nào, người

bố thí cho tiền cũng không có ai, cho nên tôi không dám trở về nhà vì bố nhất

định sẽ đánh tôi, mà về thì vẫn cũng phải chịu cái rét như vậy thôi. Bố bắt tôi ở

trên gác sát mái nhà và mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở lớn trên vách thì

gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Trời càng về đêm càng lạnh hơn, quần áo của tôi đã rách rưới hết cả, tôi ngồi

nép trong một góc tường, thu đôi chân vào người nhưng càng lúc càng thấy rét

buốt hơn. Tôi nghĩ que diêm khi quẹt cháy lên liệu có ấm áp hay không? Chắc

là sẽ ấm lên một chút đấy. Dù chỉ là ý nghĩa thoáng qua nhưng tôi cũng đã quẹt

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!