Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Doan van ngan ta con vat ma em yeu thich trong do co it nhat mot cau co trang ngu chi phuong tien
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
84.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1786

Doan van ngan ta con vat ma em yeu thich trong do co it nhat mot cau co trang ngu chi phuong tien

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Viết một đoạn văn ngắn tả con vật mà em yêu thích, trong đó có ít

nhất một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện lớp 4

Tả con vật có sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện - số 1

Chú chim ri trên cành đang hót líu lo bản nhạc chào ngày mới. Bộ lông của chú

màu vàng nâu, có chỗ lốm đốm đen. Cái đầu nhỏ xíu như quả táo cứ xoay tròn, đảo qua đảo lại. Với cái mỏ của mình, chú rỉa bộ lông khiến nó nên mượt

mà hơn. Đôi mắt của chú nhỏ như hạt đỗ, đen láy, đảo liên tục để quan sát

xung quanh, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi chú ta cũng giật mình và bay đi

mất. Hai cái chân bé xíu màu vàng cùng móng vuốt sắc nhọn bám chắc vào

cành cây giúp chú đứng vững. Thoáng một cái, chú đã bay lên trời, không còn

nhìn thấy thân mình mà chỉ nghe thấy tiếng hót của chú ta mà thôi. Tả con vật có sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện - số 2

Bạn đã lần nào nhìn thấy đại bàng núi hay chưa, dù chỉ là qua phim ảnh? Mỗi

lần xem tiết mục Thế giới động vật, tôi rất thích những con chim đại bàng dũng

mãnh sinh sống ở dãy Hi-ma-lay-a hay ở vùng núi đá trập trùng vùng châu Phi, châu Mĩ. Có thể nói đại bàng xứng đáng là chúa tể của các loài chim. Nó làm tổ trên

vách núi cheo leo, cao hàng ngàn thước. Mỗi khi đại bàng cất cánh bay giữa

không trung bao la, dáng vẻ của nó mới hiên ngang và kiêu hãnh làm sao! Nhờ

đôi cánh sải rộng gần hai mét, đại bàng có thể bay được rất cao, rất xa. Bằng

đôi mắt tinh anh kì lạ, chiếc mỏ lớn và bộ móng vuốt sắc nhọn, đại bàng có thể

săn bắt được những con mồi đang di chuyển trên mặt đất hoặc cả dưới đại

dương. Tả con vật có sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện - số 3

“Buổi sáng, khi nắng vàng phủ khắp sân, mèo thường ra nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng sưởi nắng. Bằng hai chân trước, mèo ta đưa lên

miệng liếm liếm, rồi ngồi xổm dậy quẹt quẹt cái mặt như người gãi ngứa. Như hai người bạn thân quen, mèo với cún con thường xuyên đùa giỡn với

nhau. Chúng chạy khắp sân, trông có vẻ thân thiết với nhau lắm”.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!