Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
44.9 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
881

Tài liệu đang bị lỗi

File tài liệu này hiện đang bị hỏng, chúng tôi đang cố gắng khắc phục.

Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

DẠY TRẺ NHẬN BIẾT, ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 6 ĐỐI TƯỢNG,

NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 6

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Trẻ biết đến đến 6, nhận biết được nhóm có số lượng là 6, nhận biết chữ số 6.

Biết số 6 dùng để chỉ những nhóm có số lượng là 6.

2. Kỹ năng

Trẻ có kĩ năng tạo nhóm trong phạm vi 6,và khả năng đếm thành thạo từ 1-6

và đếm ngược lại.

3. Thái độ

Trẻ có nề nếp, hứng thú tham gia vào hoạt động.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

- Một số loại thực phẩm, đồ dùng đồ chơi có số lượng 5, 6 ở xung quanh lớp.

- Xắc xô, vòng thể dục.

- 6 củ cà rốt, 6 quả cà chua, 5 đôi giày, 5 cái áo, thẻ số từ 1- 6

- 2 cây, các quả rời, hồ dán (quả vàng, quả đỏ).

2. Đồ dùng của trẻ

6 củ cà rốt, 6 quả cà chua, thẻ số 1đến 6

III. TIẾN HÀNH

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, về nhu cầu của

con người.

- Muốn cơ thể khỏe mạnh thì phải làm gì?

=> Cô chốt và giáo dục trẻ, hướng trẻ vào hoạt

động.

Hoạt động 2: Bài mới

* Phần 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5

- Cho trẻ đếm số lượng ngón tay trên một bàn tay

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm đồ vật có số

lượng là 5

- 4 đôi thêm một là 5

- 5 cái áo, tương ứng với số mấy?

- Cô vỗ 3 tiếng xắc xô, cho trẻ vỗ tay thêm để đủ 5

tiếng.

* Phần 2: Đếm đến 6, nhận biết số lượng trong

phạm vi 6, nhận biết số 6.

- Muốn cơ thể của chúng ta mau lớn và khỏe mạnh,

thì phải ăn đầy đủ các chất, các củ, quả vì thế nên

- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đếm

- Trẻ tìm

- Trẻ lắng nghe và vỗ tay

cho đủ

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!