Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Cẩm nang chúc tết
MIỄN PHÍ
Số trang
12
Kích thước
309.3 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1687

Cẩm nang chúc tết

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Cẩm nang chúc Tết.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hẳn mỗi chúng ta đều nhận được rất nhiều lời chúc Tết qua điện thoại, blog, email... Có những lời chúc rất

ý nghĩa & mang đến nhiều niềm vui cho người nhận. Với mong muốn gửi tặng mọi người tất cả những lời tốt đẹp nhất nhân dịp đầu

năm mới, mình bớt chút thời gian để tổng hợp các lời chúc Tết thành một cẩm nang nho nhỏ giành tặng mọi người. Hy vọng những

lời chúc này sẽ đem đến càng nhiều niềm vui cho tất cả mọi người.

Lời chúc tết đầu năm

Lời chúc đầu năm 12 giờ Đêm Ba Mươi Tết chính là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng chuyển đổi lát cắt một năm. Chính

khoảnh khắc đó là cái mốc của mỗi con người chuyển giai đoạn. Khi thời điểm Giao Thừa - thời điểm thiêng liêng - đến, những lời

chúc tốt đẹp nhất lúc này được mọi người dành cho nhau.

Chính những khoảnh khắc làm nên thời gian và cũng chính những khoảnh khắc là ranh giới chuyển đổi từ lát cắt này sang lát cắt kia

của thời gian. 12 giờ Đêm Ba Mươi Tết chính là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng chuyển đổi lát cắt một năm. Chính

khoảnh khắc đó là cái mốc của mỗi con người chuyển giai đoạn. Khi thời điểm Giao Thừa - thời điểm thiêng liêng - đến, những lời

chúc tốt đẹp nhất lúc này được mọi người dành cho nhau.

Và chính khoảnh khắc đó - khoảnh khắc để hướng về tương lai với những ước nguyện tốt đẹp - làm cho con người thấy yêu đời hơn,

yêu đồng loại hơn, ngẫm nghĩ về mình và mọi người sáng trong hơn.

Người ta cầu chúc những điều tốt lành cho chính mình, cho đồng loại. Những lời chúc Tết trong giờ khắc thiêng liêng của đất trời

trở nên rất ý nghĩa và chân thành.

Năm mới con người mong cho mình tốt hơn, hay hơn, yêu thương nhau hơn năm cũ. Và chính vì vậy mà lời chúc đầu năm luôn

mang lại niềm vui.

Ý nghĩa nhân văn của lời chúc đầu năm là ở chỗ nó thường hướng về người khác, tức là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Chỉ điều

đó thôi đã làm cho cuộc sống đáng yêu gấp vạn lần dù năm qua, năm tới hay nhiều năm tiếp theo con người ta phải bươn chải lo

cơm áo gạo tiền, nhiều người phải sống trong những ràng buộc trách nhiệm ngang dọc, trên dưới.

Năm mới ai ai cũng cởi mở hơn, ai ai cũng muốn giao lưu nhiều hơn, muốn gần gũi người khác nhiều hơn, cũng muốn tạ ơn người

khác đã hợp tác, giúp đỡ mình. Đây cũng là dịp con người lắng xuống nhìn vào chính mình. Lời chúc đầu năm mới vừa cởi mở, vừa

lắng sâu là chỗ đó..

Tết nhằm vào mùa Xuân, mùa sinh sôi, phát triển, mùa của hưng phấn khiến người ta dễ hòa nhập, tha thứ, bao dung. Về mặt văn

hóa, Tết là ngày lễ lớn nhất có sự tham gia của trời, đất, tổ tiên, con người có nhu cầu tẩy rửa, "tống cựu nghinh tân", để cảm nhận

sự "sống lại". Về thực chất không có thời điểm nào diễn ra nhiều hoạt động tinh thần, đa số hướng tới sự kính cẩn, tình cảm thiêng

liêng cùng là cái đẹp như dịp Tết. Hết một năm là hết một hành trình, tiếp theo là hành trình khác, nó như những đợt sóng liên tiếp

vô cùng, vô tận. Thời gian là vô tận nhưng con người là hữu hạn. Năm mới chúng ta chúc nhau sức khoẻ, an khang, thịnh vượng,

quên đi những điều dở. Lời chúc tốt đẹp đó mang tiêu chí tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa con người với con người. Mỗi người đều

có sức khoẻ, an khang, thịnh vượng thì cả quốc gia sẽ có sức khoẻ, an khang và thịnh vượng.

Q.S (tổng hợp)

HAPPY NEW YEAR! Chúc mừng năm mới!

Chúc ông bà năm mới dồi dào sức khỏe

Chúc mừng năm mới nảy tài sinh lộc

Chúc mừng năm mới tài lộc thịnh vượng

Chúc mừng năm mới vinh hoa phú quý

Tết năm sớm, thay mặt gia đình sang mừng tuổi các cụ, các ông, các bà, các bác, các cháu... thêm một tuổi mới dồi dào sức khỏe,

làm ăn tấn tới, bằng năm bằng mười năm ngoái.

Gọi là đầu năm để xin có lời chúc các cụ, ông bà, các anh, các chị năm mới nhiều tài nhiều lộc, cầu được ước thấy, mỗi tuổi mỗi

khỏe ra, trẻ lại...

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!