Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Các trận chiến lớn trong lịch sử cận đại và hiện đại ppsx
MIỄN PHÍ
Số trang
6
Kích thước
136.5 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
706

Các trận chiến lớn trong lịch sử cận đại và hiện đại ppsx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Các trận chiến lớn trong lịch sử cận đại và hiện đại

Trận Waterloo xảy ra 18 tháng 6 năm 1815 gần Waterloo (Bỉ ngày nay), là trận

chiến cuối cùng của Napoléon Bonaparte .Quân đội đế quốc Pháp dưới sự chỉ huy

của Napoleon đã bị đánh bại bởi quân đội liên hợp của 7 nước,trong đó có quân

đồng minh Anh dưới sự chỉ huy của Công tước Wellington và quân đội Phổ dưới

sự chỉ huy của Gebhard von Blücher. Đó là trận đánh quyết định của Chiến dịch

Waterloo và thất bại của ông đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của ông với vai

trò Hoàng đế Pháp. Trận Waterloo còn đánh dấu sự kết thúc của Thời kỳ Một trăm

ngày bắt đầu từ tháng 3 năm 1815 sau cuộc trở về của Napoleon từ đảo Elba nơi

ông bị đày sau thất bại tại trận Leipzig năm 1813.

I-Bối cảnh lịch sử

Sau thất bại ở Nga, các nước châu Âu đã liên kết lại để cùng lật đổ Napoléon.

Năm 1814, Napoléon thoái vị và bị đày lên một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải,

nhưng con người đầy tham vọng này không chịu ngồi yên. Biết được dân chúng

Pháp vẫn ủng hộ mình và không công nhận chính thể của vua Louis XVIII như là

người lãnh đạo nước Pháp, tháng 4 năm 1815, Napoléon đã bí mật trốn khỏi nơi

giam cầm quay trở về nước. Nhận được tin, vua Louis XVIII đã cử quân đội đến

để bắt giữ ông nhưng trong mắt người dân và binh lính Pháp lúc bấy giờ Napoléon

vẫn là một người anh hùng đã mang về vinh quang cho nước Pháp và hầu hết các

tướng hoặc kính phục hoặc nể sợ tài năng quân sự của Napoléon, vì thế, hết đoàn

quân này đến đoàn quân khác được cử đi để bắt Napoléon cuối cùng lại quay về

dưới quyền chỉ huy của Hoàng đế cũ. Chỉ trong vòng 3 tuần, Napoléon đã khôi

phục đươc quyền lực của mình. Nhận được tin đó, ngay lập tức, các nước châu Âu

đứng đầu là Anh, Áo, Nga và Phổ liên minh lại để đối phó với ông, liên quân nằm

dưới quyền chỉ huy của Công tước Wellington. Là một người dày dạn kinh

nghiệm chiến trường, Napoléon hiểu rằng nếu để cho liên quân tập hợp lại với

nhau thì ông nhất định sẽ thất bại. Vì thế Napoléon quyết định sẽ tấn công trước,

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!