Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Bí quyết thi được điểm cao ppsx
MIỄN PHÍ
Số trang
4
Kích thước
176.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1465

Bí quyết thi được điểm cao ppsx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Không chỉ gia đình, họ hàng mà cả xóm, xã đều tự hào, nể trọng họ - những tân thủ khoa trẻ tuổi của quê

nghèo. Những thủ khoa này không chỉ minh chứng một thực tế học giỏi thi đậu mà còn có thể chiếm ngôi

thủ khoa dù là con nhà nghèo.

Tự “cày” để đào sâu suy nghĩ

Góc học tập của Bùi Anh Đức - thủ khoa 30 điểm Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - đơn giản chỉ có một cái bàn cũ,

chiếc đèn nhỏ và giá sách tự đóng bằng gỗ mộc. Cửa sổ góc học tập mở hướng rộng nhìn ra khoảng trời trên

giàn mướp đang nở hoa vàng phía sau ngôi nhà ở xóm Vĩnh Hòa, xã Thạch Linh, thị xã Hà Tĩnh.

Mỗi ngày, sáng đi học ở trường, chiều về Đức ngồi miệt mài trong góc học tập - nơi có nhiều nội dung, kiến thức

từ các loại sách tham khảo, Báo Toán Học & TS do Đức mượn được từ bạn học cùng lớp. Tối đến Đức lại ngồi

vào bàn lặng lẽ “cày” cho tới 12g khuya hoặc 1g sáng. Đức bảo: “Học mệt thì nghỉ chứ chưa khi nào cảm thấy

chán học. Tự “cày” sẽ đào sâu thêm nhiều suy nghĩ cho mình”.

Đức là một trong những sĩ tử không đi ôn thi ĐH từ các lò luyện cấp tốc quảng cáo khắp nơi như đa số các bạn ở

những miền quê thường chuộng, vì “đi luyện như vậy vừa tốn tiền của bố mẹ, vừa mệt thân xác mà kiến thức thu

về không là mấy”. Nhưng những buổi học bồi dưỡng của thầy cô tại trường thì Đức rất chăm chỉ. Học một mình

là sở trường của Đức.

“Chính việc học một mình mới có cơ hội đối chọi với những bài toán hóc búa nhưng bao giờ cũng rất thú vị”, Đức

bộc bạch. Thói quen này có sẵn trong bản tính tự lập của cậu học trò nghèo đơn côi khi bố là bộ đội đi liên miên,

phục viên về đi làm nghề thủy nông với mẹ.

Cô Phan Thị Hành - mẹ Đức - kể: “Tôi sinh muộn, lại chỉ được mỗi Đức nên cả hai vợ chồng dành hết tâm sức

cho con theo học”. Cô Hành là nhân viên hành chính của Công ty thủy nông Kẻ Gỗ, dù đi làm vất vả đến mấy

cũng gắng lo cho được ba bữa cơm rau “để con có sức mà học”. Có lẽ cũng nhờ sự chăm chút của người mẹ tần

tảo nên bắt đầu từ năm lớp 6 điểm tổng kết của Đức bao giờ cũng đạt trên 8.

Lớp 10, Đức đoạt giải nhì toán, giải ba hóa cấp tỉnh. Lớp 11 đoạt giải khuyến khích toán lớp 12 và hai giải ba

toán, hóa lớp 12. Sang lớp 12 đoạt giải ba môn toán cấp tỉnh... Hôm thi, môn nào Đức cũng làm xong trước 30

phút. Đức nói về kinh nghiệm làm bài thi của mình: “Xem thật kỹ đề. Gạch chân những ý chính trong đề. Đi thi

tỉnh môn nào mình cũng làm nháp. Còn thi ĐH ngồi nghĩ một lúc rồi viết một

mạch là xong”.

Học, đọc nhưng phải hiểu bản chất của vấn đề

Mẹ của Hoàng Tuấn Anh - thủ khoa 30 điểm Trường ĐH Xây dựng Hà Nội -

mắc bệnh khi vừa sinh Tuấn Anh được bốn tháng. Bệnh nhưng bà vẫn gắng

sức đi làm mãi đến khi lâm bệnh nặng phải vào viện điều trị mới xin nghỉ ở

Công ty Tư vấn thiết kế thủy lợi Nghệ An.

Những năm tháng ấu thơ Tuấn Anh lúc ở với dì, lúc ở với bà nội mới có điều kiện ăn học. Biết phận con nhà

nghèo, Tuấn Anh tập trung vào việc học và bắt đầu học giỏi từ lớp 5 với danh hiệu học sinh giỏi hai môn văn,

toán cấp tỉnh. Lên lớp 8 đoạt thủ khoa môn toán của huyện Đô Lương (Nghệ An). Lớp 12, Tuấn Anh có

tên trong danh sách đội tuyển toán quốc gia.

Hoàng Tuấn Anh bên mẹ - Ảnh: Vũ

Toàn

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!