Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Bài thơ: Nói với em
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
95.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1994

Bài thơ: Nói với em

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

NÓI VỚI EM.

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió

Sẽ được nghe nhiều tiếng chim ca

Tiếng lích rích chim sau trong lá

Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên

Thấy chú bé đi hài bảy dặm

Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm nghĩ về cha mẹ

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày

Tay bồng bế sớm khuya vất vả

Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

VŨ QUẦN PHƯƠNG.

Thường mỗi khi em nhắm mắt là để giấc ngủ đến và trong giấc ngủ sẽ có những

giấc mơ. Nhưng có khi em nhắm mắt mà không phải là để ngủ; nhắm mắt lại, em có thể

thấy có thể nghĩ về những điều mà khi mở mắt em chưa thấy hết hoặc chưa nghĩ tới bao

giờ.

Trong vườn lặng gió, có những loài chim rất nhỏ, rất hiền, chỉ đến khu vườn vào

những sáng, những chiều thật bình yên. Chúng hót khẽ, chuyền cành rất nhẹ, tiếng lích

rích, đuôi nhẹ nhàng phất lên cụp xuống, tiếng hót vừa ở cành này đã bay sang cành khác.

“ Nếu nhắm mắt...”có nghĩa là em phải thật yên lặng, thật chú ý lắng nghe và ... thật chú ý

“nhìn” (bằng trí tưởng tượng- vì mắt đã nhắm rồi...) Em có thể thấy, vì chắc chắn là em đã

có lần nghe nói về nó, đã có hình dáng con chim trong tâm trí, đã mơ về nó: con chim be

bé không hơn một quả cau, con chìa vôi vừa đen vừa trắng, con chào mào mũ lệch ngó

nghiêng. Trong màu xanh êm ả của vườn, tiếng chim đưa em vào một thế giới trong veo,

thanh mảnh và kì diệu vô cùng. Những âm thanh ấy, nếu ồn ào gọi nhau, nếu chạy đuổi

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!