Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

3 bài học cần biết trước khi mở công ty riêng pot
MIỄN PHÍ
Số trang
5
Kích thước
102.2 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1688

3 bài học cần biết trước khi mở công ty riêng pot

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

3 bài học cần biết trước khi mở công ty riêng

Hãy để những kinh nghiệm thất bại của họ giúp bạn quyết định liệu đây đã phải là

lúc thích hợp để bạn tự ghánh vác cơ nghiệp hay bạn nên tiếp tục gắn bó với công

việc hiện nay thêm một thời gian để tích lũy thêm các kỹ năng kinh doanh quan

trọng

Bạn đã bao giờ mơ ước phá bỏ công việc làm công ăn lương ổn định cho công ty

để theo đuổi niềm đam mê của mình? Bạn hình dung cảnh mình đang nằm dài tận

hưởng những ích lợi mà sự tự do về tài chính đem lại và điều đó đồng nghĩa với

việc bạn làm ông chủ của chính mình.

Đó là một giấc mơ đẹp, và ngày càng có nhiều người mơ ước như vậy. Nhưng

trước khi quyết định chuyển hẳn sang làm doanh nhân, bạn cần biết rằng để có

được thành công thì niềm đam mê của bạn phải lớn hơn sự nhiệt tình rất nhiều.

Đặc biệt là nếu bạn thực sự muốn kiếm tiền và tự trang trải mọi thứ cho bản thân

(và thậm chí cả gia đình bạn nữa).

Trong suốt một thập kỷ làm việc tại cơ quan nhân sự, tôi (tác giả bài viết) đã có cơ

hội tìm hiểu lý do tại sao các nhân viên đến rồi đi khỏi các công ty. Và tuýp người

tôi hay gặp nhất là ai? Những người muốn quay trở lại chỗ làm việc trước đây sau

khi không thành công trong việc kiếm sống bằng cách theo đuổi niềm đam mê

kinh doanh của mình.

Lý do họ không thể kinh doanh thành công không liên quan gì đến niềm đam mê,

mọi thứ đều do họ thiếu kiến thức kinh doanh cần thiết.

Dưới đây là những gì tôi rút ra được từ việc nghiên cứu những người này- hãy gọi

họ là “những doanh nhân bị trì hoãn”. Hãy để những kinh nghiệm thất bại của họ

giúp bạn quyết định liệu đây đã phải là lúc thích hợp để bạn tự ghánh vác cơ

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!